Viết 1 đoạn văn nêu cảm xúc của em về bài thơ Hương Sắc Mùa Thu của Nguyễn Lãm Thắng
Thuyền gió chở hương mùa thu
Đi qua dòng sông cổ tích
Trái na mở mắt nằm mơ
Nắng trưa lò cò tinh nghịch
Chị nắng hôm nay điệu thế?
Áo vàng thơm nức hương hoa
Lá khô nhớ ngày xưa bé
Xạc xào trên những lối qua
Giúp tớ vs ạ ;-; Ét ô étt Cần rất gấp lun ạ Mai thi cuối kỳ r^^
9
997
5
Hơi dài so với 1 đoạn văn nhưng mà rất hay:3 Cảm ơn bạn nhìu <3
17
1332
14
cảm ơn bạn nhìu <33
9
997
5
Nhờ bài này của bn mà mk đc 9đ văn lận á>< <333
17
1332
14
Vậy ạ tại mik là HSG Văn huyện ặ
0
68
0
mik thấy bài bn này ko hay lắm