

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp
Chọn vùng tâm bão để sinh con
*
Cái dải đất sông hoá rồng chín khúc
Hai đầu xoè những mũi đất - mũi lao
Núi mang dáng ngựa phi voi phục
Bảo ngủ rừng sâu đợi giặc vào
*
Cái dải đất giống như nàng Tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng
*
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra
Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo
Tráng sĩ mà sao phải giữ nhà?
*
Không mẹ ơi những người trai khí phách
Giặc giết rồi mẹ chưa kịp sinh đâu
Mẹ chưa kịp dựng đền đài thành quách
Chưa đủ bình yên ăn hết miếng trầu
*
Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử
Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai
Mỗi bận chiến trường tin báo tử
Mẹ lại hoài thai bằng nỗi đau dài
(Trích trường ca Đất nước hình tia chớp – Trần Mạnh Hảo, NXB Hội văn học nghệ thuật Việt Nam)
Câu 1. Văn bản trên viết theo thể thơ nào? (0,75 điểm)
Câu 2. Câu thơ “Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra/Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo” là nói về những ai trong lịch sử? (0,75 điểm)
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu thơ sau: (1,5 điểm)
Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp
Chọn vùng tâm bão để sinh con
Câu 4. Qua những câu thơ “Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử/Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai/Mỗi bận chiến trường tin báo tử/Mẹ lại hoài thai bằng nỗi đau dài” nhà thơ muốn nói điều gì về lịch sử đất nước? Anh/ chị hãy viết 7-10 dòng thể hiện cảm nhận của mình về những câu thơ trên. (2,0 điểm)
II. LÀM VĂN (5,0 ĐIỂM)
Từ văn bản phần đọc hiểu, anh/ chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ về sự cống hiến hi sinh của những người con đát Việt.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin