Mở đầu bài thơ Quê hương, nhà thơ Tế Hanh viết:
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng nhu con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…
(Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
a. Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
b. Hình ảnh con thuyền không chỉ xuất hiện trong khổ thơ trên mà còn được lặp lại ở khổ thơ thứ ba. Em hãy chép lại những câu thơ có hình ảnh đó và phân tích giá trị của chúng trong khổ thơ.
c. Bằng một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, em hãy trình bày cảm nhận về đoạn thơ trên, trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán. (Gạch chân và chú thích rõ)