0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1349
850
Tấc đất tấc vàng
- Đuờng vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
- Một mảnh trăng chiếu dòng HươngXưa nay từng gợi sầu thương cho đời
- Khoai đất lạ, mạ đất quen - Nhất canh trì nhị canh viên tam canh điền
- Có trăng thì phụ lồng đènBa mươi mồng một đi tìm lấy trăng
- Trời tạnh mây kéo về nonHẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa
- Trăng mờ còn tỏ hơn saoDẫu rằng núi lở, còn cao hơn đồi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
732
694
-Ai lên nhắn với bạn nguồn
Mít non gửi xuống, cá chuồn gởi lên.
-Ai về nhắn với miệt trên
Rừng cây chặt trụi lụt lên tới nguồn
-Rác thì chôn lấp gốc cây
Còn đem vức bậy bệnh lây… cả làng
-Đất lành chim đậu
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin