0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
367
510
bánh trôi nước :
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
=> chỉ người phụ nữ trong xã hội cũ lận đận trôi nổi giữa dòng đời (rút gọn chủ ngử )
cảnh khuya
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
=> diễn tả mối lo âu của con người làm cách mạng thương nước thương dân, trăm mối bên lòng làm sao yên giấc khi tổ quốc đang lâm nguy ( rút gọn chủ ngữ )
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
37
18
+ Bài thơ "Bánh trôi nước":
CRG: 3 câu cuối: Bảy nổi ba chìm với nc non, Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, Mà em vẫn giữ tấm lòng son
( RG chủ ngữ)
+ Bài thơ " Cảnh khuya"
CRG: câu cuối: Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà( RG chủ ngữ)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0
0
thanhk
Bảng tin
0
129
0
ok
367
9580
510
cảm ơn nhiều