

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra
→ Thể thơ : Lục bát
→ Vì có cặp câu 6 , 8
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
0
54
0
https://hoidap247.com/cau-hoi/3495580 Bạn giúp mik với 🥺