

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nặng lòng ngày lễ vu lan
Bâng khuâng dạ lại dâng tràn nhớ thương
Bùi ngùi thắp nén tâm hương
Tạ ơn cha mẹ tận phương trời nào.
Không thầy đời sẽ ra sao
Thiếu công cha mẹ con nào thành nhân
Số hèn kẻ mọn bụi trần
Sinh nhai thân phải lo thân chẳng tày.
Biển khơi, nhờ có nước nguồn
Phận con chưa kịp đền ơn cao dầy
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
27
830
28
bn cx coppy