Trong bài Cô Tấm của mẹ, nhà thơ Lê Hồng Thiện viết:
Bao nhiêu công việc lặng thầm
Bàn tay của bé đỡ đần
Bé học giỏi, bé nết na
Bé là cô Tấm, bé là con ngoan.
Đoạn thơ trên giúp em thấy được điều gì đẹp đẽ ở cô bé đáng yêu.
Cảm thụ văn học .Làm hộ mình nhé .mình cảm ơn
cô bé quả thật là một đưa con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ là một đúa bé hiếu thảo . là một cù già trước tuổi hiểu chuyện với nhũng đứa tre bàng độ tuổi cô tấm còn đang chơi không biets quan tâm mọi thứ thì cô bé này quả là một cô ngoan
Tấm là cô bé không những học giỏi vừa hiền lành , chăm chỉ lại nết na. Bao nhiêu công việc cô bé đều làm để giúp đỡ mẹ cha . Cô Tấm xứng đáng là một đứa con ngoan .
0
1
0
cù già là gì bạn êi
429
7089
288
cụ già