Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui
Xua đi bao cảnh bùi ngùi
Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân
Dũa mài rèn luyện bản thân
Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành
Mẹ cười hoa nở tươi xanh
Con vui thấy mẹ hiền lành đáng yêu
Cho dù cuộc sống liêu xiêu
Nhờ Người con hiểu được điều thâm sâu
Vững tay vượt sóng bể dâu
Sẻ chia chung sức thương nhau thật lòng
Tuy chưa hoàn hảo thắm hồng
Nhưng ta vẫn thấy ấm nồng tình thân.
Mẹ Như Biển Trời Bao La
mik đã dành tất cả tấm lòng để viết bài thơ này
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Mẹ ru
Mẹ hiền như những vì sao
Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày
Mai sau con đã lớn thay
Vẫn luôn nhớ mẹ ngày ngày ru con
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
3
125
2
xin thông cảm với bạn
35
1525
46
mẹ mik mất được 1 năm rồi
1
838
1
Cảm ơn bạn nhiều lắm 😊❤️
35
1525
46
ko có j đâu