Đăng nhập để hỏi chi tiết


Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

a, Trước lầu ngưng bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông.
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tỉnh nửa cảnh như chia tấm lòng.
b, BPTT: Hoán dụ: Khóa xuân: Khóa kín lại tuổi trẻ, tuổi thanh xuân.
-> Tác dụng: tăng sức gợi hình gợi tả đồng thời cho thấy được những ngày tháng bị giam lỏng, không được sống với tuổi trẻ của nhân vật.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin