

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
thơ lục bát nói về người con đi lính
mẹ ngồi trăn trở đêm đông
nâng niu chiếc võng thương chồng
nhớ con mây mù che phủ sườn non
dấu chân con mẹ vẫn còn lối xưa
ngọn tre nhuộm bạc mấy mùa
phong trần thầm lặng nắng mưa tháng ngày
trường sơn con mãi không về
mẹ ru cãnh võng sao khuê trên trời
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1866
2104
2099
vote chéo hum ạ
954
10256
1186
dạ đc
0
6
0
như đã hứa nha
954
10256
1186
dạ bài kia nữa ạ