18
12
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1254
1144
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này...
(trích "Viếng lăng Bác" - Viễn Phương)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2884
2723
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0
0
Hồi nhỏ sống với đồng với sông rồi với biển hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng thành tri kỷ. (trích ánh trăng-nguyễn duy)
Bảng tin