6
4
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
2
1
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với biển
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1254
1145
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với biển
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ
Đồng, sông, bể, rừng ở đầu là những nơi mà người chiến sĩ đã gắn bó cùng trăng và xuất hiện ở phần cuối là sự ùa về của ký ức, gợi nhớ kỷ niệm đẹp với trăng.
Mình không thấy câu tục ngữ nào trong bài thơ hết ><. Chúc bạn học tốt
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2
90
1
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!
2
90
1
THANK YOU!
6
50
4
trả lơi nốt đi
6
50
4
giúp nốt đi
6
50
4
5 sao