Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Hoa đào là cơn gió
Đưa đẩy cả mùi thơm
Mùi thơm mang hương đỏ
Bung mình cơn bão nhỏ
Ồ! Ơ kìa mưa bay!
---------------
Đào mang cả hơi say
Làm mê người đang ngắm
Dù mắt ta đang nhắm
Cũng ngửi được men ngay
----------------
Dù cơn bão cuồng quay
Những tháng ngày âm ỉ
Đào đau thương nhiều nhỉ
Trải qua nhiều gai chông
-----------
Dù đời có nhiều giông
Đào vẫn một mình chống
Trên người bông đỏ thắm
Lại cả một mùa Đông
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Nhà em mới mua cây đào
Cành mai,cành quất làm sao sánh bằng
Lòng em nó cứ sao sao
Bùi bùi nhớ đến cành đào đẹp tươi
Không quản nắng gió bão bùng
Cứ cho hoa đẹp làm tươi căn phòng
Mùa xuân tết đến đào cho
Bao nhiêu hoa đẹp làm vui căn phòng
Thơ trên bạn thấy hay thì cho câu trả lời hay nhất nhé
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
783
17036
988
Ye, bò em Nai
68
3389
39
!!!!!!
783
17036
988
Sao vậy á
68
3389
39
*bàng hoàng đến trầm cảm*
2559
37943
3573
bạn ơi, cuốn "Em là nhà" mà bạn recomend cho mình á, bạn có thể review cho tui xí đc kh?
332
5413
255
cho xin vào flames team được ko
332
5413
255
hứa cày chăm chỉ mà
332
5413
255
=)