Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
@Shin
Thơ về mùa xuân
Xuân đến mang theo nhiều sức sống
Hoa lá trên cành nở thắm tươi
Hoa cúc hoa đào bừng nở rộ
Xuân ơi đến rồi hãy chớ đi
Xuân đi mất rồi cây hẻo lánh
Bỏ lại nơi đây bóng mai già
HAY NHẤT NHÉ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2354
2252
bài làm của mình
mùa đông thật lãnh lẽo
khiến người ta rất cảm
nhưng đến sáng mai thì
đó là một mùa xuân
mùa xuân thật ấm áp
giúp cây cối tốt tươi
mùa xuân rất là vui
được đi chơi đón tết
lì xì rồi mừng tuổi
chơi bao trò bổ ích
em rất yêu mùa xuân
mãi không bao giờ quên
chúc bạn học tốt , nocopy
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin