1423
1693
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1797
2742
Nhan đề: Thiên nhiên
Bầu trời xanh xanh lộng gió
Từng cơn gió ngang qua cỏ đồng quê
Những chú chim vang tiếng hát
Từng cơn gió thổi hạt cát bay đi
Màu xanh xanh màu của sóng
Lòng man mát theo dòng sông chảy dài
Bông hoa mai, hoa đào nhỏ
Mang màu sắc theo cây cỏ ngây ngô
NHững chú bướm mang hạt phấn
Làm thiên nhiên càng thêm " phấn khởi" hơn.
Màu sắc kia hòa quyện nắng
Thiên nhiên ơi, nơi ánh nắng chiếu vào
Từng hàng cây đong đưa khẽ
Tạo nên tiếng, bức tranh vẽ thiên nhiên.
@Hủ Tiếu
@Olympia
Thơ dở lắm. hok tốt nha!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2703
2660
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Có cả có được là nhờ thiên nhiên.
Thiên nhiên nuôi sống chúng ta
Cho ta nước uống, ôxy hằng ngày.
Cho ta lượng thực nữa này
Nếu không có nó con người sẽ toi.
Con người phải biết nhớ ơn
Thiên nhiên vì đã cho ta bao điều.
Đừng xả rác thải quá nhiều
Cũng đừng vức ra sớm chiều lung tung.
Đừng đổ nước thải ra sông
Ra hồ, ao, suối, biển đông là vì.
Khi đổ nhiều nước quá thì
Nguồn bước ô nhiễm chẳng còn cho ta.
Chúng ta nào hãy chung tay
Cho thiên nhiên mãi xanh, sạch, đẹp nha.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2703
2660
Cho mik hay nhất nha bạn
Bảng tin
143
1173
136
bạn ơi cho bạn ấy hay nhất nha bạn