Đăng nhập để hỏi chi tiết


Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
thương vợ của tú xương :
một duyên hai nợ âu đành chịu
năm nắng mười mưa dám quản quân
gần mực thì đen gần đèn thì sáng của nguyễn trãi :
ở đáng thấp thì nên đáng thấp
đen gần mực, đỏ gần son
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thương vợ của tú xương :
`=>` Một duyên hai nợ âu đành chịu
Năm nắng mười mưa dám quản quân
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng của nguyễn trãi :
`=>` Đen gần mực, đỏ gần son
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1
922
0
Cảm ơn bạn nhé☺
18
1615
25
ko có chi chúc bn đc 10đ nhé